Mỗi sáng mở cửa, tôi cảm thấy khó chịu khi thấy hai đứa cháu đứng chờ trước cổng.
Chị dâu tôi chỉ biết làm việc kiếm tiền, coi tiền là giá trị sống. Chị làm ngày đêm, bỏ hai đứa con nhỏ ở nhà, thỉnh thoảng tăng ca đến sáng hôm sau. Dù tôi khuyên chị dành thời gian cho con, chị vẫn phớt lờ. Chị thường cãi nhau với chồng, mắng anh tôi vô dụng, dù anh luôn chăm sóc con khi có thời gian. Gần đây, anh tôi phải đi công tác xa, hai đứa trẻ lại sang nhờ tôi chăm sóc. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, nên tôi phải đưa đón cháu đi học và nấu ăn cho chúng. Mỗi sáng, tôi đều khó chịu khi thấy hai đứa đứng chờ trước cổng.
Mỗi sáng, tôi rất bực khi thấy hai đứa nhỏ đứng chờ trước cổng. Tôi thường hỏi mẹ các cháu đâu, và chúng bảo mẹ đi làm. Trong khi tôi cũng có gia đình riêng. Chị dâu không đưa tiền ăn uống cho hai đứa suốt 2 tháng, còn bảo chúng lấy sữa của con tôi. Chồng tôi khuyên nên nói thẳng với chị dâu, nhưng tôi đã thử mà không có kết quả. Tôi đang nghĩ có nên để hai đứa nghỉ học vài hôm để chị ấy hiểu, nhưng lo rằng sẽ bị mang tiếng là cô ác nghiệt. Tôi rất tức giận với chị dâu.


Source: https://afamily.vn/moi-sang-mo-cua-nha-toi-buc-boi-khi-thay-canh-hai-dua-chau-nheo-nhoc-dung-doi-truoc-cong-20210405115401517.chn